Áo Trắng ...
Mắt ta in mãi dáng Như Quỳnh
Người đẹp eo thon đẹp rất xinh
Áo trắng tóc thề buông xõa lạ
Phải nàng đang đứng nhớ người tình
Em mang áo trắng mỏng phần trên
Đứng ướt dưới mưa rõ “núm tiền”
Ơi em, anh chẳng là thần thánh
Xin để cho anh ngắm tự nhiên
Hỏi nhớ năm xưa chuyện chúng mình
Trong vườn (VS) hai đứa mộng trung trinh j/k 😊
Em mơ lời tỏ tình trăng gió
Anh đứng xa nhìn miệng tụng kinh
Áo trắng ngày xưa bước tỏa hồng
Hương thơm gót ngọc át vườn bông
Lông nheo chớp chớp, ôi duyên dáng!
Anh đứng mơ say đã phải lòng
Áo trắng chiều nay bước đến chùa
Bánh bao chay bán, hỏi xin mua
Gió đưa mùi giống sầu riêng lắm!
Thổi đến thiền sư PoP chịu mua j/k Oops😊
Áo trắng chiều nay bước đến chùa
Điểm mi mắt ngọc lệ như mưa
Gió sầu phất phới đôi tà áo
Thổi đến động lòng đã phải thua 😊
~_*
PoP