In Reply to: Thơ hoạt kê, trào phúng Phạm Doanh posted by Nhị Ca on Jul 19, 2020 at 04:20:18:
Xin phép bác Doanh cho em cũng được thoa son trét phấn lên sân khấu . Bác không ưng xin cứ nói lần sau em không dám nữa
Áo tắm xanh hai mảnh khéo tuyệt vời
Che hờ hững những phần khiêu gợi nhất
PD
=====
Thấy anh nhìn em vội vàng đem cất
Bố mẹ cho đâu để mất anh ơi
Anh đứng ngắm mà mắt chỉ chực xơi
Thôi "em chã", em chẳng mời anh nữa
Mai này em chẳng tắm đêm hằng bữa
Đổi tắm ngày nhưng để cửa hờ thôi
Anh không tới em chắc sẽ đứng ngồi
"Quái! ảnh giận không tới rồi, thôi chết!"
Cặp bánh bao không ai dùng, thiu hết
Em giữ gìn, chắc đến tết công-gô
Mới có người mới có kẻ nhào vô
Thôi cứ dùng, nhẹ đừng vồ anh nhé!
Em lại tắm cho anh đi rất nhẹ
Gõ hồn em bằng rất khẽ bài thơ
Như giọt khuya em xối rất hững hờ
Mà rung động trên đôi bờ hôm ấy