Thơ hoạt kê, trào phúng
Lời mở đầu
Viết thơ trào phúng, hoạt kê gần giống như làm hề trong gánh xiệc. Có ngườI cười được và có người thấy vô duyên.
Thôi thì trát phấn bôi mặt mà diễu dở vậy .
Phạm Doanh
Hôm nay ngày lễ của tình nhân
Hôm nay ngày lễ của tình nhân
Tỉnh dậy lòng như nhấp rượu cần
Bên cạnh có em nguồn hạnh phúc
Ngoài kia chim hót đón mùa xuân
Nụ hôn trao nhẹ bờ môi mộng
Lời chúc cho nhau thật thiết thân
Thèm quá mà đành chờ đến tối
Bây giờ anh phải dậy đi mần.
Phạm Doanh
Đêm huyền thoại
Đêm huyền thoại, đêm thơm mùi dạ lý
Trăng sáng dần như ẩn ý gì đây
Ngồi trên thềm em lược suối tóc mây
Buông lơi lả xuống bờ vai mềm mại
Tiếng dế mèn dạo điệu buồn quan tái
Một vài con đom đóm chiếu lập lòe
Hoa đầu mùa thiên lý nở vàng hoe
Làn gió nhẹ lẳng lơ trêu cành liễu
Ôi dáng em thanh tao và yểu điệu
Khẽ nghiêng đầu hất mái tóc sang bên
Sau rào thưa anh nín thở ngắm nhìn
Tim đổi nhịp khi em vừa đứng dậy
Con dế mèn cũng sửng sờ hết gáy
Chắc tại vì ... em đẹp quá đi thôi
Áo tắm xanh hai mảnh khéo tuyệt vời
Che hờ hững những phần khiêu gợi nhất .
Phạm Doanh
Một bài thơ kể ...
Một bài thơ kể ... chuyện bài thơ
Viết mãi chưa xong tự bấy giờ
Giấy trắng thênh thang hồn mộng mị
Mực đen loang lổ ý vu vơ
Cuộc tình trên mạng còn hư ảo
Nỗi nhớ trong tim dệt ước mơ
Chẳng biết thế nào là đoạn kết
...
Phạm Doanh
Mong gặp Phật bà
Lòng tôi man dại ba chiều
Từ thời thượng cổ đã nhiều Karma
Luân hồi hướng mạn đà la
Chỉ cầu mong gặp phật bà như em
Phạm Doanh
Bất tri bất ngộ
Tôi bò ngang giống như cua
Nhỏng chân, xoải bộ, con rùa chui qua
Tôi quỳ dưới tượng Phật Bà
Nam mô Di Lặc, Phổ Đà độ siêu
Mặt xanh tàu lá chuối tiêu
Tại em cắt chỉ cho diều đứt giây
Sống đời sâu bọ bao ngày
Bất tri, bất ngộ nửa thày nửa ma.
Phạm Doanh
Hoạt
Hôm nay nhân ngày lễ tình nhân
Anh rủ ăn trưa ở tiệm gần
Em gọi tái gầu tô nhỏ nhỏ
Còn anh kêu một phở gái tân
Cái cô chạy bàn tròn xoe mắt
Không hiểu phở chi, chú gọi lầm?
Em đá dưới bàn sưng cả ngón
Anh đành phải đặt phở tái gân .
Phạm Doanh
Lần đầu nằm cạnh bên em
Lần đầu nằm cạnh bên em
Lòng mềm như cỏ trên thềm sương mai
Không gian thơm ngát hương lài
Môi em ảo mộng nở đài phong vân.
Phạm Doanh
Từ độ em về ở với anh
Từ độ em về ở với anh
Hình như hoa lá thắm thêm cành
Trong vườn chim chóc hay làm tổ
Mây trắng lưng trời xanh rất xanh
Giấc ngủ từng đêm du lối mộng
Gối chăn thơm những vết ân tình
Thấy đời như thể trong huyền thoại
Từ độ em làm vợ bé anh 🙂 .
Phạm Doanh
Dậy đi bé ơi
Bé ơi bé dậy đi thôi
Mặt trời đã tỏ trên đồi thông xanh
Từng dòng nắng chiếu qua mành
Soi trên gối mộng đêm thanh đã tàn
Sao còn tiếc giấc mơ vàng
Hôm qua có gặp anh chàng nào không?
Anh ghen anh để trong lòng
Tối nay anh gác cửa phòng của em .
Phạm Doanh
Cô hàng bún bò Huế
Cô hàng bún má ửng hồng
Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa
Bún cô gia vị rất vừa
Hành tây thái mỏng, ớt bừa thật cay
Rau thơm ba bốn thứ đây
Tía tô, diếp cá, chuối cây trộn đều
Nước lèo đỏ tựa áng chiều
Ăn cay xé lưỡi vẫn liều một phen
Chợ Đông Ba bán đã quen
Anh tuy nam giới vẫn thèm quà em
Dù ngồi ghế đẩu không mềm
Bún cô ngon quá ăn thêm mấy lần
Các mệ trông thấy cười rần
Ông thầy giáo cũng có phần lê la .
Phạm Doanh
Bánh Bao Bà Cả Cần
Đã có ai ăn món bánh này
Tròn tròn bầu bĩnh thật vừa tay
Nhè nhẹ nâng niu đừng nắm mạnh
Êm êm thơm ngát tỏa hương ngây
Da trắng mịn màn như thoa phấn
Thịt thơm mềm mại dễ làm say
Hồng hồng một núm trên đồi trắng
Ai nhìn chẳng muốn cắn vào ngay .
Phạm Doanh
Hạ Cờ Tây
Dân nhậu là ta sống trên đời
Chỉ thèm rựa mận tiết canh thôi
Cầy tơ thịt luộc kèm rau húng
Lá mơ hăng hắc dậy khoanh dồi
Miếng chả nướng than thơm điếc mũi
Mắm tôm chanh ớt đánh cho tơi
Củ gừng tươi thái cho dài chỉ
Xị đế đưa cay đến tận trời.
Phạm Doanh
Cây si
Một đời tâm tưởng vấn vương
Vướng vòng tình ái biết đường nào ra
Kiếp sau nếu chẳng làm ma
Làm cây si đứng trước nhà của em.
Phạm Doanh
Chợ Khuya
Ghé vào khu chợ lúc ban đêm
Bãi vắng đậu xe có chỗ liền
Mấy cậu lưa thưa ngồi kháo chuyện
Vài cô lác đác đứng thu tiền
Hàng rau hàng đậu đang phun nước
Hồ cá hồ cua vẫn kín nguyên
Quên mất là mình cần thuốc hút
Đến nhà mới nhớ, thật vô duyên.
Phạm Doanh
Mời nhau một chén
Bạn ơi, hãy uống với tôi đi
Rượu cũng thường thôi chả quý gì
Lúy túy đâu cần Mai Quế Lộ
Say sưa không cứ Ngũ Gia Bì
Còn đồ nhắm mặn còn nâng chén
Hết chất đưa cay vẫn cạn ly
Thế sự ngàn năm là ảo ảnh
Thì say hay tỉnh có hề chi.
Phạm Doanh
Thơ bảy nghiệp
Thôi thế từ nay thất nghiệp rồi
Đi làm tuần nữa, hết thì thôi
Account sắp cạn, còn credit
Paycheck vừa ngưng, vẫn nợ người
Tội nghiệp vợ nhà, lo mortgage
Giận cho thế sự, mắng ông trời
Ngày mai tớ mở hàng bán phở
Vừa bán vừa cho vẫn có lời. 🙂
Phạm Doanh
Bên cạnh lời ru
Ru con trên cánh tay ngà
Đong đưa nhịp võng, lời ca dịu dàng
Ngoài sân nắng trải lụa vàng
Tóc em vờn nhẹ, nhẹ ngang chân mày
Ru con ngủ trọn giấc ngày
Anh ngồi bên cạnh lòng này hơi ghen
Nhìn con bú sữa thấy thèm
Cái thằng nhỏ xíu mà chen quá chừng.
Phạm Doanh
Nghe xong em khúc khích cười
Nắng trong vườn, nắng ngoài sân
Nắng soi trên những bước chân ngọc ngà
Một ngày nắng ấm trong ta
Ngời lên ánh mắt thiết tha ân tình
Ngồi đây, anh kể chuyện mình
Chuyện đời và chuyện nhân sinh ngọt bùi
Nghe xong em khúc khích cười
Sao mà anh sạo quá trời hở anh? 🙂
Phạm Doanh
Hãnh
Nàng đi trên phố dáng kiêu sa
Áo lụa Hà Tây trắng ngọc ngà
Gót nhỏ trong hài không lấm bụi
Tóc dài vờn gió thoảng mùi hoa
Mấy chàng trai trẻ theo dồn bước
Đôi mắt xanh lơ chẳng liếc qua
Vênh mặt, anh choàng vai nhỏ nhắn
"Người xinh đẹp ấy của riêng ta!"
Phạm Doanh
Anh kể chuyện này
Anh kể chuyện này bé thích không?
Là khi ngoài ấy lạnh vô cùng
Trong nhà bé với anh ngồi cạnh
Lò sưởi, cùng xem lửa bập bùng
Tiếng nhạc hôm nay nghe êm quá
Khoai lùi than đỏ tỏa thơm lừng
Để anh bóc thử xem sao nhé
Chín rồi anh với bé ăn chung.
Phạm Doanh