In Reply to: Có Những Lúc .... posted by PoP on Jul 25, 2020 at 15:29:05:
Có những lúc một mình ăn, nuốt trọng
Chợt anh nhìn nuốt qua họng hổng trôi
Em đâu ngờ anh rình lén hỡi ôi
Ổi xoài xanh cóc thôi rồi, bye nhé :(
Có những lúc anh làm em muốn té
Đang ăn hàng mà anh ghé vô chơi
Ghét anh ghê! giận quá ghét ghê nơi
Anh còn xin, em chưa mời đã lấy
Có những lúc bàn tay anh ...táy máy
Còn mắt thì lại hay háy nhìn em
Đợi em đi chân vừa bước qua thềm
Anh chôm mất dĩa mắm nêm, cóc ổi!
Có những lúc anh chối phăng, em hỏi
Em thèm chua tìm mệt mỏi vòng quanh
(trong khi đó anh ăn vụng thật nhanh)
Và dấu biến, ổi thôi đành để mất !