Re: Đoc lại thơ xưa!


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Oct 17, 2020 at 23:48:09:

In Reply to: Đoc lại thơ xưa! posted by Phù Vân on Oct 17, 2020 at 23:31:45:

Đôi khi thơ viết cho người từ ngày mới quen mà như lời tiên tri dành sẵn để tiễn tri kỷ, tôi ở lại đây đếm thời gian còn lại trong cuộc trăm năm!

Ký ức vượt ngục trần lao

Sáng hôm ấy hồn rộn lên tiếng hát
bên cổ mộ buồn rêu bám hoang vu
hai đứa bé trèo qua tường đổ nát
dắt dìu nhau toan thoát khỏi ngục tù
-
Mưa đêm trước lâu đài còn ẩm thấp
nắng chen vào loang lỗ những xanh rêu
trên lối vắng đóa hoa tình e ấp
lối đi về trơn ướt bước phiêu du
-
ngày sắp hết, ai trên đường gió bụi
mong một lần nhìn thấy dáng Xuân Thu
đuôi con mắt trần gian nhìn quá vội
những chuyến về qua phủ kín sương mù
-
quanh lối cũ gõ đều chân thổ mộ
chết trong lòng trong những phút chơi vơi
Yêu thương đất, cỏ còn tươi cổ mộ
đóa hoa yêu còn nở thắm trên đồi
-
Khi đã chọn làm người dưng khác họ
để mai này lại nhớ cõi xa xăm
và cứ vậy đời ta như quán vắng
xác thân này là áo mặc trăm năm




Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]