In Reply to: Re: Good morning posted by PoP on Oct 12, 2020 at 07:44:50:
Bài thơ nói lên nỗi trắc ẩn của người trên đừng tu ép ḿnh ép ḷng trần cứ nổi phong ba chỉ chực làm điều trái với con đường đi về Thiên Quốc, nếu không PV đă chẳng tặng bài thơ họa lại như sau:
Lạc vào sa mạc of tâm hồn
thấy hoa lá cỏ chớ tưới luôn
tưới là hoa chết, cây cỏ chết
mà hăy yêu đời hoa tí hon
Thi triển thần thông cùng hạt cát
thi triển thần thông dưới trời cao
thi triển thần thông lên tiếng hát
rồi ngồi tĩnh tọa với trăng sao
Rồi nghe hoa hát giữa đêm thâu
lắng nghe hoà tấu bản nhiệm mầu
nghiễm nhiên quang đăng nơi sa mạc
giữa hồn bỗng nở đóa Thiên Thu