Thứ sáu rồi em, phạm tội nghe em
Mặc kệ Cô Vy rình rập bên thềm
Phật Chúa không kêu Cô canh địa ngục
Cớ sao anh phải chay tịnh đêm đêm ?
Thứ sáu mà anh chưa vướng tội thêm
Từ lâu chẳng được lần uống môi mềm
Đôi ta cách ngăn với đôi face mask
(Hôn em đụng phải chan chát chẳng êm)
Thứ sáu rồi em đừng đợi nhá nhem
Cùng sa địa ngục, mình xuống êm đềm
Chúa chắc thứ tha đôi ta trần tục
Mở cửa thiên đàng, sau đó mình lên
Thứ sáu rồi em, chăn ấm nệm êm
Bảo anh gom hết nhớ nhung nỗi niềm
Hành trang nhiêu đó ta sa địa ngục
Phật Chúa chắc không tính tội phạt thêm!