Re: Như Đã Rất Xa


Posted by , ..172..43.156 on Oct 13, 2018 at 20:20:50:

In Reply to: Như Đã Rất Xa posted by on Oct 12, 2018 at 13:30:01:

Chín mùa Xuân cũ thoáng qua nhanh
Đêm về thăm thẳm bóng tùng xanh
bão tố xa rồi, im vắng lắm!
Trăng lượn đáy hồ sóng vây quanh

Em đã chìm trong một giấc nồng
đôi lời từ tạ có còn không!?
anh nghe lá thắm buồn trong nắng
rụng xuống cô đơn cõi bụi hồng

mấy mùa bão nổi đã qua đi
tàn phá lòng anh được những gì ?!
trăm năm trong cõi nhân gian ấy
đã cách xa rồi, nuối tiếc chi ?

Nhân gian là cõi hư hay thực,
có những niềm thương nhớ chất chồng
trong hư có thực bao giờ nhỉ
hỏi đến bao giờ sẽ hóa không ?

Hay là sẽ chẳng bao giờ nữa
chút gì không thực, chẳng hề không
Thánh nhân vẫn mãi thương nhân thế
thì trách nhau chi, chuyện vợ chồng

dẫu cho một phút là tri kỷ
thì đến muôn đời vẫn ngóng trông



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]