1 nhật bất kiến như 3 Thu hề - 100 năm = 109 n


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Oct 24, 2019 at 18:30:07:

In Reply to: Tiền kiếp ? posted by Phù Vân on Oct 24, 2019 at 09:06:32:

Có lắm lúc ta ngồi trong ảo tưởng
nghĩ mông lung về tiền kiếp con người
rồi mông lung về tiền kiếp ta thôi,
để tự hỏi có gì mà không thật?

lẽ tự nhiên Thu về Hè đã khuất
nhìn lá rơi ta ngẫm nghĩ cả ngày
thời gian nào mà đợi ở hôm nay,
khi nắng tắt ta ngỡ hồn giẫy chết!

Yêu trần gian sợi giây tình thắm thiết
ta bằng lòng cảm khái với chiều trôi
ba Thu qua trong chỉ một ngày thôi
Thu ba tháng dài gần ba thế kỷ!


(nhất nhật bất kiến như tam Thu hề = thì ba tháng mùa Thu sẽ = 270 năm)
mà mùa Thu sẽ lấn qua các mùa khác vì vắng người - Ôi thời gian 100 năm sẽ dài như bất tận vì 100 năm = 100 x 365 x 3 = 109 ngàn 500 mùa Thu!



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]