Còn Gì Cho Người


Posted by ..24..110.162 on Oct 29, 2019 at 18:00:58:

Còn Gì Cho Người

Ta còn gì nữa cho người
Triền vai còn ấm
Dấu môi còn nồng
Còn bờ tóc chảy
... mênh mông ...
Sau bóng mắt xõa sầu mong
ánh buồn
Nửa vầng trăng ướt
... đêm suông ...
Nửa kia hao khuyết
màu sương ảo mờ
Bàn tay lần mỏi, bơ vơ
Tàn đông quen lối
xác xơ ngõ về

Lòng ta vẹn ánh trăng thề
Lung linh
mấy đóm sao khuya cợt đùa

Còn hơi giá lạnh ...
Sang mùa, xin Xuân tỏa ấm
hương lùa ...
gió thơm ...

Với đời tạ một chút ơn
Với người
còn chút dỗi hờn riêng mong ...

Bên xuân ngồi lại với lòng
Nghe thơ rơi nhẹ
ven dòng suối hoa

Ta còn, còn một chút ta ...
Buồn người quá nửa
Phôi pha tháng ngày
Tình ta - một đóa sương mây
Gặp cơn gió buốt rơi gầy ngõ đông

llt



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]