Khi buồn thì cứ khóc
Lúc vui cười hê ha
Hồn nhiên tình lá cỏ
Lo gì ngày xuân qua
Lo gì mùa xuân qua
Thơ bốn dòng cóc nhảy
Suối trăng và thềm hoa
Nằm khềnh khi buồn ngủ
Thời gian có như là ...
Thời gian có đâu là ...
Người về bên giấc mộng
Khuấy nhẹ dòng thi ca
Lăn tăn hồn sóng gợn
Dạt bến đời phù hoa
Giữa bến đời phù hoa
Có nghe mà đâu thiết
Có nhìn mà chẳng hay
Lòng ta mình ta biết
Mặc dòng đời đổi thay
Hái từ trong quá khứ
Một nhánh rêu xanh rờn
Thả trên dòng tư lự
Biết lòng còn thiệt, hơn
llt