Nhớ Vườn Thơ Vietscape


Posted by ThuyTinhTim ..73..27.183 on Mar 02, 2017 at 06:10:57:

NHỚ VƯỜN THƠ VIETSCAPE


Lâu lắm - rời, không thăm vườn Vietscape
Năm tháng dài kư ức vẫn hằn ghi
Nàng Thơ (KL) ơi, Khúc Thơ Sầu (A-T) lặng lẽ
Bông Bí Vàng một thuở rất t́nh si...

Đây Duy Định cùng NhuQuynhNVo
(Người xưa nay lần lượt bỏ đi rồi...)
Thơ đối đáp, mối duyên hờ tri kỷ
Anh chị là thi sĩ ở trong tôi!

Chú Phạm Doanh tài hoa ai cũng biết
Lời "Anh Tin" con thích đến bây giờ
Ấn tượng để qua những bài đă viết
Có "Cồn Cát Buồn Như Trẻ Mồ Côi"...

Thơ Khải Nguyễn - Huy Khang sầu man mác
Ḍng thất t́nh ngẫm lại cũng c̣n hay!
Lạc Phong đó câu từ như đốt cháy
Thiêu hết ḿnh cho hạnh phúc đắm say

Một Tử Ngôn hành văn ôi đáo để
Sáo ngữ dùng gặm nhấm tới tim gan
htc - Hà Tiên Cô cứ thế
Em đọc hoài day dứt cả tâm can

La Lan viết lên tấm ḷng con gái
Người đang yêu và cũng được người yêu
Chị van ha., cùng Thuỷ Tiên thanh nhă,...
Góp phần đem vườn vắng khỏi cô liu

...
Ôi thắm thoát mười mấy năm xa vắng
Không thăm vườn, thăm bạn hữu ngày xưa
ThuyTinhTim (mà nay là Hạc Trắng)
Đă trưởng thành theo ngày tháng thoi đưa.

Trang Vietscape... rồi mai đâu c̣n nữa :(
Tuổi xuân tôi - tay viết mới tập tành
Chú Chung Pham, cảm ơn v́ tất cả...
Hồi ức - cuộc đời măi măi không quên!

Tháng 3, 2017




Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]