Lời Tình Buồn Vu Vơ!


Posted by MTL ..98..9.44 on Feb 10, 2010 at 17:51:44:

Lời Tình Buồn Vu Vơ!

Lệ em đã lỡ nhòa lên màu áo
Giăng nỗi sầu, anh ão não tâm can
Gío Đông về thêm buốt gía cơ hàn
Lời ái oán bờ mi tràn giọt đắng

Đã bao năm nơi này anh thầm lặng
Giấu nỗi niềm bờ môi mặn giọt cay
Em phương trời nào em có biết hay
Giấc mơ ngoan đã đoạ đày thân xác

Bỗng hôm nay em vô tình đi lạc
Vần thơ say anh cũng lạc nhịp tim
Cõi tâm tư như rung động yếu mềm
Cơn sầu lắng lại đi tìm qúa khứ ...

Dòng tâm tư, anh hòa theo dòng chữ
Lời tình say anh lưu trữ tuổi đời
Mà dòng đời như con nước mù khơi
Cơn si mê em và tôi tình luyến

Lời tình yêu theo máu thấm vào tim
Anh dại say bao nỗi niềm chan chứa
Dạ ngây ngô đang hừng trong ngọn lửa
Chờ thiu thân nơi cánh cửa tình yêu

Men cay đắng nỗi lòng trong quạnh hiu
Tình anh say còn nhiều hơn chén đắng
Giấu trong tim thành nỗi sầu cô quạnh
Nỗi bơ vơ buốt lạnh trái tim côi

Em đã biết anh yêu em thật rồi
Giấc mộng say cũng rã rời cánh mỏi
Có bao giờ em thấu hiểu lòng tôi
Lần dại say đủ nhớ em muôn đời

Anh thầm mơ mãi đến ngày tương hội
Xiết tay nhau mình bước tới tương lai
Xây mộng tưởng và hạnh phúc ngày mai
Tình đôi ta thôi đêm dài trông ngóng

Nỗi cô đơn sưởi ấm giấc mộng lòng
Da diết mãi mối tình nồng muôn thuở
Lời tim anh đan lên ngàn thương nhớ
Yêu hoài yêu mãi chẳng rời đời nhau .!.


MTL




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]