Re: Lời T́nh Buồn Vu Vơ!( Em đă yêu thơ anh rồi anh biết không)


Posted by chotnho ..114..159.121 on Feb 11, 2010 at 15:37:45:

In Reply to: Lời T́nh Buồn Vu Vơ! posted by MTL on Feb 10, 2010 at 17:51:44:

từ khi em lạc vào khu vườn mộng
làm em run động cả tâm hồn
cuộc sống em bắt đầu sáo trộn
luôn thấy ḿnh lẩn lộn với thời gian

Bao nhiêu t́nh cảm tựa thiên đàng
Bao lời mật ngọt cũa trần gian
bao nhiêu say đắm cũa ngỡ ngàng
như mở lối thênh thang t́nh mộng

t́nh yêu ấy đẹp tựa ḍng sông
và nghiệt ngă như biển cuồn dậy sóng
nổi đam mê cháy bổng trong ḷng
rồi vụt tắc trong ḍng đời hư ảo

những lời thơ với đôi ḍng táo bạo
rồi nhẹ nhàng ru mộng ảo t́nh yêu
đă đôi lần tâm hồn em điên đảo
như thấy ḿnh đang dạo khúc nghê thường

một cuộc sống b́nh thường đang êm ả
bỗng nhiên thấy mất cả chính ḿnh
anh lại sống yên b́nh trong thanh thản
anh có biết rằng anh ác lắm không ?!




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]