gửi những người bạn đã cùng T. họa thơ trong những năm 98-99...


Posted by ng` xưa ..76..1.181 on Feb 23, 2010 at 14:21:45:

Không biết có còn ai vào đây nữa không ?

Chiều nay mạo muội bước về đây
Vietscape, vườn xưa, kỷ niệm đầy
Hồi hộp, cố nhân ai còn, mât?
Có nghe lên tiếng cho T. hay :)

Không biết, có còn ai nhớ không
Ngày xưa,..
vườn đêm thơ họa biết bao dòng
Tâm tình, mơ mộng và than thở
Rồi đùa vui, phá phách lông bông

Nhớ từng tri kỷ nên gọi tên
Save vào google doc để không quên :)
Những nick thân thương và nick mới
Bạn cũ hay là bạn mới quen

T. nhớ VThanh bạn thơ đầu
Kết tình huynh muội một ngày nao
Nhờ huynh những dòng thơ non nớt
Chắp cánh bay vào những ngày sau
Giờ huynh vẫn say cùng trăng gió
Linh Sơn ẩn dật chốn rừng sâu?
Hay xếp bút thơ từ dạo đó
Mong tin thăm hỏi một vài câu

Nhớ những ng` bạn gái năm xưa
Như diulinh aka Me Chua
Giờ linh trốn ở nơi đâu hả
Đã yên bề gia thất hay chưa :)
Khi xưa kết bạn sao dể nhỉ
Lời thơ chân thật chẳng phân đua

Mỗi lần nghĩ tới Hawaii
Lòng không khỏi nhớ tới Bao Nhi
Cô bạn dể thương miền cát trắng
Thơ tình, thơ phá chẳng ai bì
Có lần Nhi lấy nick Lan Hương
Làm thơ lãng mạn chẳng ai lường
Quên, nếu có lỡ lời bật mí
Cũng đừng trách T. nhé cô nương :)

T. nhớ La Sương ở gần nhà
Stockton - nơi T., có bao xa,
Thế mà có lần mình hẹp gặp (voi diulinh va Tay Thi)
San Jose mà tìm mãi không ra
Ôi, chán cái thời xưa còn nhỏ
Nên chạy xe dở lắm dó mà
Giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc nuối
Lỡ một lần biết mặt cô ta :)

Và sis Tây Thi bên Úc châu
Chiều lên thấy sis viết thơ sầu
Càng đọc thơ sis càng ao ước
Được một lần yêu ... để rồi đau :)

Pha Lê thơ trữ tình gợi cảm
Nhưng tóc tiên lí lắc ai bằng
Đọc thơ nhớ lắm quê hương đó
Chiều lên cánh én vụt xa xăm

Mimosa hoa vàng cánh nhỏ
Hay còn gọi là gấu Misa
Có những hôm thơ êm vần điệu
Như nguyệt cầm đệm bên tai ta

Còn nữa, có nàng tên Thủy Tiên
Thơ ngây mười bảy, thật ... thêm phiền hihi
Cho những anh chàng trong vietscape
Ngày xưa mơ ước một nàng tiên

Nhắc đến Thủy Tiên nhớ Lạc Phong
Có người trêu nói nick lạc phòng
Đêm đêm chàng vẫn viết thơ nồng
Cho người tình nhỏ và ai nữa
Giờ chàng có còn nhớ hay không?

Chẳng thể nào quên được Khai Nguyen
Thơ học trò càng viết càng duyên
Mấy năm trước Nguyen còn cặm cụi
Giờ thì tay bút vẫn còn siêng?

Trên đời có kẻ thich làm Cây
Thơ viết không nhiều, nhưng nhớ thay
Một dạo cùng vui bên Viễn Xứ
Muốn tìm chẳng biết hỏi ai đây

Thằng khờ nick ấy muốn trêu ai
Chẳng những không khờ, lại đẹp trai
Lỡ xưa có cô nào gặp phải
Tương tư mộng gối suốt đêm dài :)
Vần thơ lục bát xưa khờ dệt
Âm điệu còn vương vấn đâu đây

Và nhớ nữa cái chàng MQ,
Nhắc tới "ông" T. hết dzám iu .. kidding ;)
Khi xưa chàng lời thơ lai láng
Nên có nhiều "bà xã" lên kêu
Đợi đêm ngắm trăng tròn, trăng khuyết
Giọng hò cao gió bay phiêu diêu
Giỡn thôi, đừng trách T. lắm điều :)

Và nhiều khi đọc thơ Trống Vắng
Như đọc dòng hồi ký xa xăm
Của cố nhân chưa bao giờ gặp
Đã lâu rồi chàng cũng biệt băm

Nhớ quá ngày xưa cùng biển xanh
Đêm đêm thơ họa dưới trăng thanh
Thái Bình Dương kiếp này tôi đã
Ân tình riêng gửi trọn về anh

Lòng vẫn biết là chơi trên net
Bấy lâu tôi vẫn tưởng tượng ra
Một vườn thơ trăng ngà mây biếc
Nước dưới cầu in bóng cỏ hoa
Bao bạn thơ cùng tôi đã viết
Những vui, buồn, thương, hận trong ta

Có viết nữa cũng không kể hết
Thôi vài dòng gọi bạn xưa xa
Gói từng tên đặt vào ký ức
Cuộc chơi này một thoáng đã qua

Viết bài thơ thay lời cảm tạ
Cho những lần thơ họa thâu đêm
Gửi tri âm vừa quen, vừa lạ
Tâm tình này ấp ủ nhiều thêm
Mong duyên đến một lần tương ngộ
Mộng phù du mấy kiếp chưa quên

ng` xưa



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]