Re: gửi những người bạn đã cùng T. họa thơ trong những năm 98-99


Posted by Phải Trăng 16 không ? :) ..70..10.247 on Feb 23, 2010 at 16:36:48:

In Reply to: gửi những người bạn đã cùng T. họa thơ trong những năm 98-99... posted by ng` xưa on Feb 23, 2010 at 14:21:45:

Ánh Trăng 16

Ánh Trăng mười sáu ngọt ngào
Như người con gái mới vào đường yêu
Ánh Trăng mười sáu yêu kiều
Như người con gái biết yêu lần đầụ

Ánh Trăng mười sáu chưa sầu
Như lời hò hẹn đôi câu đáp hờ
Ánh Trăng mười sáu lửng lơ
Như aó em vướng ngu ngơ bên đường.

Ánh trăng mười sáu dễ thương
Như cô em vẫn chưa vương vấn tình
Ánh Trăng mười sáu đẹp xinh
Nhớ ai thơ thẩn quên mình là ai ?

Ánh Trăng mười sáu trải dài
Như hoa Xuân nở khoan thai trên đồi
Ánh Trăng mười sáu bồi hồi
Như dáng em bước giữa trời tháng giêng.

Ánh Trăng mười sáu thiêng liêng
Như người em gái se duyên ban đầu
Ánh Trăng mười sáu đi đâu
Như người em gái làm dâu nhà ngườị

Ánh Trăng mười sáu hay cười
Như môi con gái mở mười đóa hoa
Ánh Trăng mười sáu đậm đà
Như lời cô gái thiết tha tự tình.

Ánh Trăng mười sáu ai rinh ?
Để đêm thức giấc giật mình Trăng đâu
Ánh Trăng mười sáu đa sầu
Lệ rơi từng giọt đã lâu chẳng ngừng.




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]