In Reply to: N ơi! hò tiếp nè ...:) posted by hò lơ on Feb 25, 2010 at 18:33:07:
Bớ kìa anh kia trong vuon vietscape
Can chi anh gọi mộng thành yến oanh ?
Em đây phân tỏ hết cả ngọn ngành
Cho anh kia hiểu phân thành tâm giao
Em đây chẳn thích cả mận lẩn đào
Chỉ yêu cái chữ ngọt ngào vần thơ
Đêm đêm thao thức dệt mộng nằng mơ
Tấu lên khúc nhạc vần thơ chân tình
nếu như anh thấu được cả tâm mình
Xin anh chớ nói chữ tình xe duyên
Em luôn khao khát tất cả bạn hiền
Trong tình tri kỉ dù miền xa xăm
Luôn luôn dỏi bước mải mải âm thầm
Gởi trăng cùng gió ngấm ngầm trao nhau
Với tấc cả những tình cảm dạt dào
Cùng nhau say đắm ngọt ngào vầng thơ !