In Reply to: Re: N ơi! hò tiếp nè ...:) posted by chotnho on Feb 26, 2010 at 02:32:42:
Ai đang kêu tôi đó
Phải mèo dễ ghét không?
Đêm qua tôi thổn thức
Chỉ vì nhớ thương mong
Tôi ru em giấc tròn
Cớ chi mộng héo hon
Lời nào tôi ru bé
Vẫn một lòng sắt son
Em cảm mộng dạt dào
Tôi dệt lòng gởi trao
Kỷ niệm còn thắm thiết
Mộng vẫn còn xuyến xao
Dẫu em xa vạn dặm
Tôi vẫn từng đêm thầm
Luyến lưu bao kỷ niệm
Mong tình yêu ấm nồng
Dẫu yêu! không còn nữa
Anh mãi lòng như xưa
Da diết tùng nỗi nhớ
Anh kể sao cho vừa
Nhé em hãy ngủ đi
Cho đẹp mộng xuân thì
Lời tim anh ru bé
Dòng thơ tình cuồng si .!.
TT