Não Nùng Thay!


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Mar 08, 2010 at 20:05:36:

Não Nùng Thay!

Trăng đà muôn tuổi chẳng già
Tôi chừng ấy tuổi đã gìa đường tơ
Trăng treo bóng chiếc lửng lơ
Tôi trong kỷ niệm chơ vơ não nùng

Dạ sầu khắc mối tình chung
Diết da tuổi mộng thuở chừng đôi mươi
Hồn nhiên chan chứa niềm vui
Ngây thơ trong tiếng cười đùa mộng mơ

Nhạc lòng say điệu cung tơ
Tri âm nối nhịp tình thơ thì thầm
Yêu em-anh mãi hoài mong
Lệ thương lệ nhớ thành dòng tương tư

Ngọt bùi chan chứa âm từ
Máu loang theo những cánh thư trao tình
Trải lòng trong nắng bình minh
Theo tà dương mộng tựa tình mê ly

Xót xa nửa tuổi xuân thì
Bao nhiêu oan trái lệ ghì tim đau
Vần thơ muôn sắc muôn màu
Nào ai có biết bể sầu trót mang

Gió Xuân ríu rít mây ngàn
Anh vương tình mộng lên hàng thương yêu
Biết lòng đang nhớ em nhiều
Vần thơ luyến ái say chiều thiết tha

Gởi tình anh về chốn xa
Tình lên điệp khúc hoan ca mơ đời
Mơ đến tình em với tôi
Dòng thơ tình ái thành đời của nhau .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]