In Reply to: Não Nùng Thay! posted by TrútTường on Mar 08, 2010 at 20:05:36:
Đẹp Thay
Trăng đà muôn tuổi chẳn già
Tình dù muôn tuổi vẫn là như trăng
Trăng luôn tõa sáng trong ngần
tình luôn vẫn mãi như vần trăng khuya
Đẹp thay hỡi ánh trăng kia
lã lơi cùng gió sao khuya thẹn thùn
Sao lòng anh nghĩ mong lung
Cho tim héo hắt lạnh lùng cùng hoa
Ngây ngô bên ánh trăng già
Biển hồ gợn sóng ngọc ngà long lanh
Thãn nhiên giây phúc an lành
Cho ta được sống song hành cùng thơ
Tình luôn vẫn mãi mộng mơ
Thã hồn cùng gió mong chờ đợi ai
Cho em mắt ngọc mày ngài
Tình thơ vẫn sáng thiên thai vẫn chờ
Đẹp thay giây phúc trong mơ
Cùng anh sánh bước bên bờ đại dương
Đôi tim nho nhỏ chung đường
Thả hồn cùng sóng du dương tình nồng
Bao điều khao khát chờ mong
Hòa cùng nhip sóng giữa lòng đại dương
Cơn gió thoãng nhip yêu đương
Bình minh rạng hé cùng vườn xuân yêu ./.
Đọc bai thơ "não nùng thay " cũa anh Trúc Tường Chotnho thấy nó hay và đẹp làm sao nên mạo muội hoà bài thơ với tựa "đẹp thay"!