Khát Vọng Cung Mê!


Posted by TrútTường ..98..9.44 on Mar 30, 2010 at 09:21:10:

In Reply to: Re: Hắt Hiu Nỗi Buồn! posted by chotnho on Mar 27, 2010 at 03:52:22:

Khát Vọng Cung Mê!


Gió miền xuôi thổi qua miền ngược
Đắm hồn anh nhịp bước du dương
Tình em qua ngõ vấn vương
Khiến anh say mộng nhớ thương vô cùng

Nhớ thương em mong lung tình mộng
Suốt canh trường mà lòng quạnh đau
Chữ duyên chữ nợ tìm nhau
Hồn anh băng hoại nỗi sầu bi ai

Đã nhiều đêm canh dài thao thức
Từng nhịp tim nhói rức tâm can
Vì anh đang nhớ đến nàng
Mượn vần say mộng đôi hàng thương yêu

Yêu em rồi! em biết hay chưa?
Làm sao nói cho vừa lời tim
Sợi tình anh nối tơ duyên
Hòa theo tiếng gió êm đềm thiết tha

Lời trái tim miệt mà thương nhớ
Say vần thơ,
đắm mộng cung tơ
Dìu đời nhau- đến bến bờ
Say hạnh phúc trái tim thơ muôn thuở

Dấu yêu ơi!
xin em đừng bỡ ngỡ
Đừng bao giờ vô cớ hỏi sao!
Tình anh nghe qúa ngọt ngào
Tựa tình yêu! muôn kiếp nào dậy sóng

Nồng nàn và ấm nồng muôn tả
Hai chúng ta-
hai người xa lạ
Mà tình sáng cả trời xuân
Trái tim thơ thật vui mừng khôn xiết

Mật trong tim mê miết vần say
Anh đã yêu cuồng ngây tình luyến
Thêm một lần máu đập nhồi tim
Mà hạnh phúc trong nỗi niềm khát vọng .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]