In Reply to: Khát Vọng Cung Mê! posted by TrútTường on Mar 30, 2010 at 09:21:10:
Nhìn thơ họa làm em mải miết
"Yêu em rồi em biết hay chưa"
Lời thơ yêu tả sao vừa
Tình yêu đó tựa hoa đua sắc thắm
Trái tim vở đã âm thầm kết
Tự bao giờ mê mệt vần thơ
Tình yêu ấy đến như mơ
Dâng bao nổi nhớ thẩn thờ đợi trông
Trái tim giá băng không còn ấm
Bổng chuyển mình đỏ thắm như hoa
Hai tâm hồn ở nơi xa
Luôn khao khát đến mái nhà đồng tâm
Nổi đau cũ đã âm thầm khép
Đôi tim vở tựa nép vào nhau
Hai tâm hồn bổng dâng cao
Say trong tình mộng khát khao dâng trào !
chotnho