Re: Mười năm gửi bạn


Posted by N ..72..53.126 on May 19, 2010 at 14:13:35:

In Reply to: Mười năm gửi bạn posted by LLT on May 19, 2010 at 09:42:43:

Cho N tiếp nhé :)

Một nháy mắt, chợt mười năm
Người còn đó, người âm thầm lặng lẽ
Đêm đêm ngồi ôm nỗi niềm quạnh quẽ
Viết bài thơ chờ đợi một điều mơ

Tôi bây giờ cũng như hết ngây thơ
Nhưng chưa già với những điều mong ước
Và thời gian không thể nào quay ngược
Tình nghĩa hôm nào vẫn còn đó trong tôi

Các bạn của tôi, các bạn của tôi ơi !
Mười năm rồi, bạn có gì thay đổi ?
Bạn có còn làm thơ mỗi tối ?
Như năm nào chúng mình đã thức thâu đêm

Mười năm rồi, bạn có hạnh phúc dịu êm ?
Bạn đã đi mô ? cùng ai dạo phố ?
Bạn đã cùng ai ngắm mặt trời đi ngủ ?
Và có điều chi muốn chia sẻ cùng tôi
....

----
T ơi ! những kỷ niệm hôm nào đã ăn sâu vào lòng và vương vẫn mãi, tuy cuộc sống có nhiều vui buồn nhưng không thể nào không nhớ tới những đêm thức trắng ngồi trước màn ảnh vô tuyến và gõ cóc cách ra những bài thơ ngỗ nghịch, tình tứ, trêu ghẹo . Ôi ! thế là hơn mười năm .

N




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]