Mười năm gửi bạn


Posted by LLT ..99..216.73 on May 19, 2010 at 09:42:43:

Bài này viết cả tháng rồi nhưng hôm nay mới post

Đă mười năm rồi, hỏi người có biết?
Thơ người c̣n viết, để ai coi
Mười năm, người trốn em đi biệt
Em cũng cười vui, lặng lẽ
Đời...

Em sẽ hỏi người, nếu như c̣n gặp
Có khi nào người đọc thơ xưa?
Em đă đổi thay, chỉ c̣n ánh mắt
Vẫn dơi tin người qua những bài thơ

Em cũng từng mơ một lần hạnh ngộ
Để trong mắt người
Em măi tuổi hai mươi
Mười năm rồi
Thôi, không lần lữa
Nhưng giờ hẹn người trong giấc mơ thôi

Nếu gặp nhau, xin người đừng nhắc
Em đă quên rồi, những chuyện xưa
Em hết làm thơ, không c̣n khe khắt
Hạnh phúc giản đơn, và thật t́nh cờ

Những điều chưa hứa, một ngày sẽ quên
Người ẩn sau tên, măi là hư ảnh
Xưa - nay khoảng cách
Ngày càng lênh thênh

Chỉ c̣n trong em bài thơ người viết
Điệu vần da diết
Ru đời êm êm
Ru t́nh im im
LLT
Apr 10

Chợt nhiên lại nghĩ về những bạn đă từng họa thơ với Thảo những mười năm trước ... bỗng thấy ḷng chơi vơi, mặc dù không có vương vấn hư ảnh nào, nhưng vấn vương cái thời vui chơi mộng mơ của tuổi trẻ tụi ḿnh ... Ḍng đời trôi nhanh...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]