thơ cũ gửi MQ, LLT


Posted by Chợt Nhiên ..24..47.70 on May 22, 2010 at 20:55:18:

In Reply to: Mười năm gửi bạn posted by LLT on May 19, 2010 at 09:42:43:

c̣n nhớ bài này ko :-)
anh chàng MQ thơ lục bát t́nh tự nhất thi đàn viễn xứ hihhi, và ḥ cũng hay nhất :-)


Chợt Nhiên

Chợt nhiên ḷng cảm thấy buồn
Chợt nhiên hồn động muôn trùng sóng xô
Cuộc đời có phải như mơ
T́nh đời sao măi hững hờ, nhẹ tênh
LưuLinh

Chợt nhiên hồn bỗng lâng lâng
Lung linh sao sáng mấy tầng Mộng mơ
Hồn về trong cơi mịt mờ
Nghe t́nh rộng cửa đón chờ thiên thu
MTC

Chợt nhiên hồn ngập ưu tư
Đường đời vạn nẻo sương mù chắn ngang
Chợt nhiên ta muốn lang thang
Cánh mây phiêu bạt non ngàn xa xăm ...
LưuLinh

Chợt nhiên mong ước được nằm
Dưới hàng dương liễu xa xăm phương nào
Lăng du ngày tháng xanh xao
Nhớ hoài một thuở má đào thướt tha
MTC

Chợt nhiên gió thổi về đêm
Nghe hồn cô quạnh giữa thềm xuân sang
Chợt nhiên em đă sang ngang
Nh́n đời mới biết bẽ bàng, đắng cay
MQ

Chợt nhiên đời bỗng heo may
Chợt nhiên ḷng bỗng nghe cay đắng ḷng
Chợt nhiên hoa rụng bên song
Người yêu tôi đă muôn trùng cách xa ...
Từ em về với người ta
Chợt nhiên đời bỗng như tà mây trôi
LưuLinh :-)

Chợt nhiên buồn quá đi thôi
Chợt nhiên cô lẻ ḿnh tôi thẫn thờ
Chợt nhiên bút đă thành thơ
Tặng người ... thuyền đă xa bờ yêu thương
T́nh xuân bao nỗi đoạn trường
Người đi kẻ ở sầu vương cơi ḷng
MQ :-)

Chợt nhiên ngơ ngẩn nh́n mây
Nghe muà xuân khẽ nhẹ bay qua rồi
Chợt nhiên nh́n lại cuộc đời
Tiếc cho cái tuổi đôi mươi ... năm nào :-)
LLT

Chợt nhiên ánh mắt ngọt ngào
Long lanh xanh biếc ai trao ân t́nh
Chợt nhiên tia nắng lung linh
Mùa xuân mười tám lặng nh́n trôi đi
MQ :-)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]