Re: Ðời viễn xứ, Uống trà trong ðêm trãng (phongsuong, TLH)


Posted by LLT ..99..227.195 on Jul 08, 2010 at 11:27:19:

In Reply to: Re: Ðời viễn xứ, Uống trà trong ðêm trãng (phongsuong, TLH) posted by TLH on Jul 07, 2010 at 14:12:36:

Thơ "tiên" thì chẳng dám đâu
Riêng dòng thơ cũ đêm nào chưa phai
Đâu ngờ còn gặp lại ai
Người xưa thuở ấy lạc loài muôn phương

Chào TLH, làm T giật mình bởi tưởng bở post thơ cũ khơi khơi vậy thôi, đâu có ngờ sẽ gặp lại ai hihi ... :)

còn nhớ bài này không ?

Nghe đàn ai oán giửa canh thâu
Lãng vãng đâu đây điệp khúc sầu
Viễn khách phương xa chừ mõi gối
Nhớ về quê củ lòng quặn đau
Lang thang xứ lạ buồn cô lẽ
Ngậm nhắm hồn tôi tóc bạc mau
Khúc nhạc bổng trầm quên thực tại
Ðàn tiêu ai họa cùng trăng sao

của ai nhỉ :)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]