Lạc bến (Thuyền mơ II)


Posted by TM ..99..227.195 on Jul 12, 2010 at 09:54:34:

Thuyền khua nước giữa đêm thâu
Đôi bờ liễu rũ tơ sầu giăng giăng
Xuôi theo con sóng trường giang
Bến xưa hoang phế, sông vàng lắng mơ
Buồn xô, tràn, lạc vần thơ
Mái chèo lỡ nhịp lạnh bờ sông trăng
Đêm nào, từ chốn xa xăm
Người về ươm mộng ngập tràn hồn em
Đêm nay, trăng vỡ trên ghềnh
Người đi một dải mông mênh nhuốm sầu
Mảnh nào ngời ánh đêm thâu
Mảnh nào ch́m dưới ḷng sâu muôn đời
Hoang liêu theo gió lên khơi
Màn đêm ngập bóng, thuyền trôi xa bờ
Thôi đành, lỡ hẹn ngàn xưa
Theo ḍng nước rút, xuôi về bể xa
Mảng buồn trôi giữa bao la
Rơi vào ḷng biển, tan ra ngút ngàn
Tiếng ḷng khua nước âm vang
Thuyền em lạc bến nhân gian t́m người

C̣n ai giữa chốn mù khơi
Nhạt nḥa một bóng thuyền vời vợi xa
Giữa ḷng khoang, mảnh trăng ngà
Dưới ḷng nước dải ngân hà lung linh
Ch́m trong sương khói mông mênh
Tựa đầu khoang lạnh, lênh đênh phương nào
Sầu đan gió lộng trời cao
T́nh em ch́m dưới ḷng sâu ngàn đời

T́m nhau trong giấc mộng thôi
Cớ sao thuyền vẫn lạc loài, bến mơ

Thảo My




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]