Re: Lạc bến (Thuyền mơ II)


Posted by TLH ..24..130.178 on Jul 12, 2010 at 17:07:15:

In Reply to: Lạc bến (Thuyền mơ II) posted by TM on Jul 12, 2010 at 09:54:34:

Đời trăm bến mộng thuyền mơ
Khi cơn tỉnh đến bất ngờ nào hay
Nắng đi chưa kịp níu ngày
Đêm rưng rức tự đọa đày tấm thân

Thuyền ta xa ngỡ thật gần
Luống bờ vọng tưởng trăm năm nợ người
Ngút ngàn nuối tiếc mù khơi
Chưa lần về lại bến đời có nhau

Nhìn trăng chênh chếch trên đầu
Sóng bàng bạc cuốn nỗi đau khôn hàn
Từ lòng biển chợt âm vang
Lời viên sỏi trách nhân gian...hững hờ

Mõi tay lạc tiếng chèo thưa
Quen rong chơi mãi bao mùa chông chênh
Gió phà sương lạnh...chợt đêm
Hồn trôi sóng ảo giữa miền tịnh hư

Dõi lần về lại tạ từ
Bến yêu thương vẫn hình như thuở nào
Hỏi bờ cát vội hanh hao
Thuyền neo trễ mối duyên đầu dở dang

Vụng ta sám hối muộn màng
Nên co ro gối giữa khoang thuyền...buồn
Đêm khơi nỗi nhớ dài hơn
Gom tàn canh nhận chán chường trước sau

Vì nhau, gọi giấc nhiệm mầu
Đừng ta chìm đắm chiêm bao phù trầm
Nặng lòng thuyền chở ăn năn
Cho ta trọ bến từ tâm của người

Lạ, quen riêng giấc à ơi :-)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]