Em nhớ anh với những dòng thơ cũ
Ðêm xa xưa rơi rớt nỗi đợi chờ
Mưa hạ về ướt sũng giấc mơ
Giật mình tỉnh lau một dòng lệ nóng
Nỗi nhớ lang thang lên từng sợi tóc
Ðể vụng về em khẽ vuốt qua loa
Cho xong ngày, xong cay đắng xót xa
Ðêm đen tối dấu mình trong thương nhớ
Xa xôi quá một đại dương cách trở
Ðêm với ngày lãng đãng có quên nhau
Nắng rớt mưa rơi xối xả, nhạt nhàu
Tình hai đứa mong manh như lá cỏ
Ôi thời gian có cho đời nghiệt ngả
Mi dài sao đăng đẳng vút tầm tay
Ta vươn theo chếnh choáng ngã sóng soài
Ngày tháng vẫn ung dung trôi chầm chậm
Lưu Ly Thảo
1999