Re: Nhớ anh


Posted by HTV ..74..12.5 on Aug 03, 2010 at 12:40:08:

In Reply to: Nhớ anh posted by LLT on Jul 30, 2010 at 15:30:50:

Ngước mặt nhìn thời gian trôi qua
Bóng chiều phớt nắng trên tóc tà
Dòng thơ xưa cũ về trong ý
Mơ lại ngày xuân thoáng đã xa

Nhớ ngày xưa rượu ngấm vừa môi
Ngã nghiêng cùng bạn đối thơ mời
Thâu đêm bên song ngồi trông nguyệt
Vằng vặt thở dài ánh trăng rơi

Đã xa qúa rồi những thơ ngây
Tuổi đời vắng lặng như hôm nay
Trông áng mây về lòng nhung nhớ
Một thời xưa cũ tỉnh mà say ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]