Re: Thương Gởi Mẹ!


Posted by HTV ..74..12.4 on Aug 06, 2010 at 11:40:48:

In Reply to: Thương Gởi Mẹ! posted by TT on Aug 06, 2010 at 09:55:03:

Nơi phương xa nhớ mẹ vô cùng
Giọt nắng vàng hanh lá qua song
Tưởng về nơi đó xa xôi lắm
Dáng mẹ gánh thóc dọc trên đồng

Đời còn nghèo lắm mẹ hiền ơi
Cả đời sương gió ngấm thân rồi
Thuơng cảnh mẹ già chiều lưu lạc
Thân gầy cõng cháu miếng cơm trôi

Những đêm giông về trời mưa gió
Đèn khuya một bóng mẹ đan lòng
Vào chiếc áo thô tình dân dã
Ấm cả không gian vũ trụ mênh mông

Những ngày dài cơm độn bụng teo
Và những con đường chân đá cheo leo
Khắp cả phố phường thân mẹ dóng
Khắp cả phố phường toàn mẹ nghèo

Mẹ nuôi khôn lớn đám con cưng
Như chim đủ cánh bay về rừng
Nhưng đời quên lãng bầu sữa ấy
Của những mẹ già ngày tháng trông mong



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]