Thương Gởi Mẹ!


Posted by TT ..24..84.188 on Aug 06, 2010 at 09:55:03:

Thương Gởi Mẹ!

Con tập viết thơ và viết rất nhiều
Chưa lần nào, con gởi kính mẹ yêu
Tình của mẹ thương con biết là nhiêu
Con thì nặng lòng người yêu xa vắng

Tình mẫu tử thành nỗi niềm thinh lặng
Nay tâm tư trĩu nặng gói hành trang
Dòng tâm tư con gởi mẹ đôi hàng
Bao tâm tình ở trang thư con viết

Là nỗi lòng! là tình yêu bất diệt
Mà đời con đã da diết bấy lâu
Mẹ thương con trong trái tim khắc sâu
Con có mẹ mãi trong đầu hiếu kính

Như định mệnh đã nối kết thân tình
Là máu thịt liền nhau hình với bóng
Thuở ấu thơ con hay thầm mơ mộng
Nhìn trời xanh biết khát vọng tương tư

Xuân chớm Hạ đã thẫn thờ gió Thu
Đợi được ngắm chiều hoàng hôn buông xuống
Lá nhớ cành, con mong lung tơ tưởng
Ngóng sao khuya mộng ước rồi vấn vương

Mong trái tim luôn ấm áp tình thương
Sợ cô quạnh ở đêm trường ray rức
Nên con thường mộng mơ rồi thổn thức
Giấc mộng lòng tránh nhói buốt vì đau

Tuổi tròn trăng con gieo mối tình đầu
Tình mẹ đành khắc sâu trong cõi nhớ
Mẹ tất cả là tình yêu muôn thuở
Hơn ngàn hoa đua nở giữa vườn Xuân

Ở tim con, với tình ý bâng khuâng
Mượn ý thơ để vui mừng tuổi mẹ
Gom chuyện lòng thỏ thẻ với mẹ nghe
Ồ ngày mai là sinh nhật mẹ đó

Ở nơi đây chúng con xin thầm tỏ
Chúc mẹ khỏe, mãi có được niềm vui
Nhắc sinh nhật thì mẹ thêm tuổi nữa
Mẹ cũng đã sắp đến tuổi nghỉ ngơi

Thắm thoát mẹ cũng sáu lăm tuổi rồi
Đến lúc mẹ vui chơi bên con cháu
Mẫu tử đùm bọc có rể có dâu
Vui vầy hạnh phúc bên nhau trọn đời .!.

TT





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]