In Reply to: Thương Gởi Mẹ! posted by TT on Aug 06, 2010 at 09:55:03:
Mẹ con khi c̣n son trẻ
Ngày ngày dăi gió dầm mưa
Bán buôn c̣ng đôi vai mẹ
Nhọc ḷng mẹ vẫn không than
Ê a lúc c̣n đi học
Đến khi khôn lớn lập thân
Trong con một ḷng kính mẹ
V́ mẹ con mới thành nhân
Giờ đây mẹ gần tám chục
Vẫn đôi mắt sáng như sao
Khi thấy đàn con sung túc
Thành công trong bước đường đời
Mẹ ơi những lời mẹ dạy
Hành trang cho cuộc đời con
Và t́nh thương yêu của mẹ
Giúp con vượt núi non ngàn ...
Houston, TX 08-08-10