Re: CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ


Posted by !!!!!!!!! ..114..159.121 on Aug 10, 2010 at 17:27:11:

In Reply to: CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ posted by on Aug 10, 2010 at 14:17:02:

" Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh muốn vợ bé nói vè bỏ đi"

Là phận gái quê nghèo sống khó
Giử lời mẹ dạy học chử nho
Tam tòng luôn giử lòng chung thủy
Tứ đức trao dồi chử sỉ cho chồng
Nhưng khổ thay phận gái long đong
Nên đành học luật......(bảo vệ chồng mai sau...hihihi!)

Hôm qua theo mẹ cùng lên tỉnh
Thấy anh trong quán nước bên đường
Cùng cô áo đỏ vui trò chuyện
Lòng em chợt muốn học luật sư

Quê nghèo thanh thãn sống bình yên
Sớm trưa nắng gió với bưng biền
Lòng luôn mong mỏi người chung thủy
Cao trầu sính lễ nối chử duyên

Nắng thị thành rực rở muôn màu
Người luôn tấp nập chuyện đổi trao
Làm anh quên hẳn nơi đồng nội
Cô gái thôn nghèo sống hẩm hiu

Tim em sao mãi nhớ anh nhiều
Những lời anh nói chuyện tình yêu
Anh luôn quả quyết mình chung thủy
Dù cho bao vật đổi sao dời

Lòng em đành quyết học luật sư
Sau khi anh rỏ chuyện thực hư
Quê nghèo nắng ấm luôn chào đón
Với cả văn bằng trói buộc anh ..hiihih

Không thèm chồng nuôi ....hiihhi

thấy bài thơ hay và vui nên mình mạo muội hoà theo mong tác giả cũa bài thơ không phiền trách!



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]