Bài thơ viết tặng, xin gởi lại mùa sau


Posted by . ..75..192.200 on Aug 30, 2009 at 01:28:44:


Tôi viết tặng anh bài thơ tình cuối hạ
cái nóng cuối mùa gầy guộc thời gian
đôi chút nồng nàn đi vào qúa khứ
kỷ niệm hôm nào như còn mãi trong mơ

Tôi viết tặng anh bài thơ tình cuối hạ
đôi cánh phượng hồng
trên trang giấy trinh nguyên
đôi nét ngã nghiêng
mơ hồ cái nắng ...

Bài thơ tình nghe sao sầu vắng
Tiếng giấy thở than
khóc thương tình cuối hạ
cái nắng lưa thưa, cái lá đổi màu
...
(bài thơ nầy xin gởi lại mùa sau)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]