In Reply to: Bài thơ viết tặng, xin gởi lại mùa sau posted by . on Aug 30, 2009 at 01:28:44:
Tôi vẫn nhớ bài thơ tình cuối Hạ
Em tặng tôi chiếc lá Phượng chưa tàn
Cái oi bức còn theo gót tháng năm
Tôi vẫn nhớ rồi âm thầm lắng đọng
Chuyện ngày xưa hình như là tuyệt vọng
Tà trinh nguyên mơ mộng cũng xa vời
Trang lưu bút nét mực của xa xôi
Em vội bỏ của một thời còn gái!
Bài thơ tình sau này tôi gặp lại
Lạc mất rồi chẳng phải nét in xưa
Mùa Hạ này, nắng cháy nhiều hơn mưa
Giữ đi nhé, sang mùa xin gởi lại ..
:) thôi giữ luôn đi! gởi lại chi! :)