Một tình yêu mười năm dài anh tìm gặp
Biển Tím Diệu Huyền ..
Hai nhóc thật dễ thương
Còn hạnh phúc nào hơn ???
Tiếng trẻ thơ líu lo, cười giòn ngây ngất!!!
Chuyện ngày xưa, chúng mình lỡ tay đánh mất
Tìm lại làm gì ???
Có chấp nối được đâu ???
Chẳng còn phép nhiệm mầu
Khi gương đã vỡ, tình bay cao vời vợi
Ngón tay anh, đã từ lâu đeo nhẫn cưới
Chẳng luyến lưu, chẳng tiếc nuối chuyện xa xưa
Bài thơ dang dỡ ..
Một cuộc tình mộng mơ ..
Cũng đành khép lại, rồi đưa vào dĩ vãng
Mùa Thu này, trời đổ mưa nhiều hơn nắng
Chiếc lá vàng còn lận đận ..
Biết về đâu ???
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Anh bây giờ mãi về sau .. Con và Vợ!!!