In Reply to: Não Nùng! posted by TT on Apr 18, 2011 at 11:51:35:
Giận hờn ,trách móc ,rồi càng thương
Trăm điều cay đắng chẳng tận tường
Vu vơ trông ngóng rồi nhung nhớ
Tương tư ,sầu ái mắt lệ vương
Kẻ đi ,người đau đáu u hoài
Kỷ niệm buổi xưa thoảng gió bay
Tiếng hò ngày ấy trên sống vắng
Ngơ ngẩn hoàng hôn lịm cuối ngày
Bày chi kỳ ngộ rồi giả biệt
Làm khách tao nhân rồi ra đi
Bên vườn ngơ ngẩn một điều gì ?
Câu thơ họa ,lỗi ghì Mai Trúc
Chuyện trăm năm bao giờ kết thúc
Là Gió đưa Mây đến tận ngàn khơi
Là trong đêm đen ,một mầm tình đợi
Là sợi tương tư ...quay quắt ...người ơi .
HN