Não Nùng!


Posted by TT ..99..60.55 on Apr 18, 2011 at 11:51:35:


Não Nùng!


Em hãy xé đi, xé những gì
Lời tim gói ghém mộng say si
Mối tình thơờ ngây duyên dáng lắm
Đời chẳng như ý phải phân ly!

Ta đến với nhau mộng dạt dào
Đêm nằm mộng mị đến chiêm bao
Nghe cơn say si đau niềm nhớ
Thấu cả tâm tư những uớc ao

Phải mối duyên thơ là tình cờ
Mà thương và nhớ đắm ước mơ
Lời mộng thiết tha, sao xa xót
Trăm thương ngàn nhớ giờ bơ vơ

Từ ngày xa nhau anh rất buồn
Thẫn thơ ra ngõ nhớ người thương
Lời tim thuở nào ôi xao xuyến
Da diết tìm côi những vấn vương

Có phải em thật quên rồi không?
Hay đa mang bão nổi trong lòng
Mộng mị giấu vào tim thầ thỉ
Để thỏa hai dầu kẻ nhớ trông

Hôm nay anh đi dạo biển chiều
Ngắm hoàng hôn xuống gió hiu hiu
Nhớ qúa đi thôi người yêu dấu
Não nùng thay mộng cứ liêu xiêu

Chợt buồn anh về ngắm sao trời
Ngồi nghe biển hát đắm trùng khơi
Phải tiếng của tim em ru khẽ
Hay anh mơ hồ đến buông lơi

Mượn tiếng thơ anh say nỗi niềm
Viết tên hai đứa mộng tơ duyên
Sưởi giấc mơ yêu bên kỷ niệm
Mong phương trời em luôn ấm yên .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]