In Reply to: Re: Não Nùng! posted by Khach on Apr 21, 2011 at 00:39:50:
Gọi Giấc Mơ Xưa!
Thơ trước anh buồn, ngắm sao trời
Gọi thương gởi nhớ miệt trùng khơi
Nỉ non lời yêu say cơn mộng
Em hay không? mà ta chơi vơi
Lần này! anh họa bức thư tình
Mượn con sóng biếc nhắn niềm tin
Gọi giấc mơ yêu rồi tha thiết
Tình dẫu phai phôi mộng vẫn xinh
Anh xin em chỉ mỗi một điều
Khi lòng em có lúc cô liêu
Cho anh là tim em hình bóng
Và anh trong mộng anh mỹ miều
Trời buồn hay sao trút mưa ngâu
Xót xa ánh mắt heon giọt sầu
Trời cắc cớ hay lòng anh vô cơ
Buồng tim thình lình quặn lòng đau
Anh trót say mê khúc nhạc buồn
Lời tim ai dệt mộng yêu đương
Đan lên ước mơ niềm lưu luyến
Khiến anh dại ngây những vấn vương
Nghe ai! "anh về dạo biển đêm"
Gió lay chi mộng vọng bên thềm
Tìm vui đâu- sao anh không thấy
Mà chín nỗi niềm da diết thêm
Nhủ lòng anh gọi mùa Thu mơ
Như anh có em tự bao giờ
Mở trang nhật ký lòng xao xuyến
Tuyệt vời "ơi" mối tình thơ nên thơ .!.
TT