In Reply to: Não Nùng! posted by TT on Apr 18, 2011 at 11:51:35:
Nông nỗi làm chi chuyện nhớ thương
Giận hờn trách móc lại càng vương
Đếm sao là đếm tình ai đó
Một thuở xa rồi với gió sương
Gió khảy cung tơ sầu rụng khẻ
Điệu đàn lạc phím mối tình xa
Chia phôi vạn nẻo sao buồn quá
Lưu luyến gì không hỡi ánh tà
Ta gặp nhau chi rồi tiễn biệt
Chìm vào dư ảnh nhớ nhung xưa
Con trăng ai giữ con trăng úa
Hãy thả giữa trời mặc gió đưa
Nếu có một mình dạo biển đêm
Xin đan vào sóng một điều thèm
Vụt xa tận mãi nơi người ngụ
Một nụ hôn hoài luôn ấm êm