Phải Như Em Cùng Anh Trên Lối này!
Chiều lại về trên luống yêu thương
Tha thiết, bỗng nhạt ánh mắt buồn
Dư âm thổn thức qua kỷ niệm
Xao xuyến nỗi niềm mộng vấn vương
Hoàng hôn buông sắc tím bầu trời
Lạ chi nỗi nhớ đến chơi vơi
Thuở nao sắt son nơi vườn mộng
Giờ sao xa xót lại đơn côi
Gió lay chi mộng qua thềm vắng
Bỗng lòng gọi nhớ mộng dưới trăng
Phải như em! có ở nơi đó
Cho anh ấp yêu ánh Nguyệt Hằng
Nhìn sao lung linh trên vũ trụ
Anh lại say dại bến nghìn thu
Vần thơ luyến lưu lời dấu ái
Khiến anh khao khát mộng khẽ ru
Mặc cho heo mây có thét gào
Anh đàn, em hát tình sánh trao
Lời yêu khi xưa chưa kịp nói
Anh đan theo sóng biển dạt dào
Đêm nay sương lạnh phủ vai gầy
Anh thèm hơi ấm của vòng tay
Sưới trái tim côi đang ướt lạnh
Nếu em cùng anh trên lối này
Kia rồi, ánh bình minh đã lên
Nếu em muốn anh phải đáp đền
Anh xin mi dại trên môi bé
Để trọn đời nỗi nhớ đưng quên .!.
TT