Re: Phải Như Em Cùng Anh Trên Lối này!


Posted by lc ..71..7.135 on Aug 02, 2011 at 16:12:35:

In Reply to: Phải Như Em Cùng Anh Trên Lối này! posted by TT on Jul 31, 2011 at 20:46:55:

Phải như người vẫn bên tôi nhỉ !
Tha thiết sẽ hoài như ngày xưa
Không buồn ánh mắt xa vời vợi
Chỉ có niềm vui đọng nét vừa ..

Phải như Anh với tôi cùng lối !
Nắng tắt hoàng hôn chẳng úa màu
Nỗi nhớ không theo về chốn cũ
Xót xa không biến trái tim nhầu ..

Phải như ta vẫn kề thềm vắng !
Đội bóng trăng khuya hai tấm ḷng
Người có nơi này ta sẽ nói
Ngàn lời t́nh tự giọng say nồng ..

Phải như sao sáng là ta đó !
Vũ trụ bên ḿnh xây mộng mơ
Anh viết bài thơ t́nh buổi sớm
Tôi ngây ngất đọc mắt vu vơ ..

Phải chi mây gió không gào thét !
Để đủ tiếng đàn tôi hát đêm
Lời nhạc chỉ ḥa thêm ái khúc
Dạt dào cùng tiếng " anh yêu em " ..

Phải như sương lạnh ngưng vai nhỏ !
Anh hỏi rằng tôi có lạnh không ?
Rồi khoác cho nhau manh áo mỏng
Trái tim chung một khối tơ hồng ..

Phải như anh có bên tôi nhỉ !
Ánh sáng rạng đông ấm nỗi buồn
Mắt dại thèm hoài h́nh ảnh đó
Trọn đời nhớ vẫn thở trong thương ..
lc

Hihi ...xin ké TT một vài ḍng nha .
Lâu hong gặp , chúc TT luôn vui và vạn điều may mắn .



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]