In Reply to: Re: Chạnh Ḷng! posted by lc on Nov 21, 2011 at 01:45:34:
Làm Sao Em Hiểu!
Đă bao năm giữa chợ đời lam lũ
Chốn địa đàng cũng đủ làm ta đau
Gặp làm chi.. vần thơ gieo khúc sầu
T́nh gọi t́nh khiến tim đau nhịp thở
Những đêm buồn da diết trong niềm nhớ
Duyên lứa đôi dang dở mộng Uyên Ương
Em phương trời xa biệt bến t́nh thương
Ta gần lắm.. nghĩa yêu đương luyến ái
Lặng thầm nh́n vết thương ḷng băng hoại
Nhưng thời gian có dừng lại bao giờ
T́nh yêu em- ta dệt mộng cung mơ
Mộng say si đến bơ vơ chốn vắng
Em có hay! những đêm dài đăng đẳng
Trong tiếng thơ ḷng quặn thắt cơn đau
Lời trái tim bỗng chát chúa phím sầu
Thương nhau lắm, tiếc câu thề lỗi hẹn
T́nh riêng mang những đêm dài trơ trẻn
Cũng nhiều lần anh mượn chén rượu cay
Pha nhớ nhung theo cơi mộng vơi đầy
Em biết không? rượu say si thêm mộng
Những chiều vàng thả hồn theo biển sóng
Bờ heo may lồng lộng giữa trời yêu
Dưới trời Thu cảnh sắc thêm mỹ miều
Ai đâu hay! niềm cô liêu đến tội
Dấu yêu hỡi! mong chi ngày tương hội
Gặp lại nhau ai gở rối tơ ḷng
Thu này qua, non na hơn mười Đông
Bùi ngùi quá lệ đong đầy nuối tiếc
Em phương nao, hỏi ḷng em có biết
Anh nơi này ḷng thiệt đang nhớ em
Đan tâm tư say cánh mộng sau rèm
Đượm kỷ niệm giữ trong tim muôn thuở .!.
TT