Re: Chạnh Lòng!


Posted by lc ..71..27.169 on Nov 21, 2011 at 01:45:34:

In Reply to: Chạnh Lòng! posted by TT on Nov 20, 2011 at 14:01:07:

Hãy cùng cạn - ta với mình chia sớt
Ly nhớ nhung đã đầy ngập hồn đau
Nếu thêm nữa - hãy chờ đợi kiếp sau
Yêu thương hỡi ! suốt một đời : nỗi nhớ !

Có những lúc nhớ về không theo hẹn
Ta bâng khuâng tìm một góc suy tư
Kỷ niệm ấy còn đây mãi hình như
Ôi tiếc quá lời trao sao chẳng vẹn !

Ngày xưa đó hình như ta vẫn gặp
Một phút bình yên - một phút buồn buồn
Giấc ngủ tròn sau những tiếng thân thương
Rồi mai sáng ,bụi trần tuôn che lấp

Đã một thuở tình đong đầy hạnh phúc
Chợt tràn đi giọt đổ giọt rời xa
Mây mong manh nên nhỏ hạt sương sa
Tình mình cạn nên khô khan từ lúc...

Một bài thơ cho tình nhân ngày cũ
Ta viết hoài theo năm tháng chờ mong
Trả lại ta bóng dáng ấy được không ?
Con nắng nóng đủ đền cơn mưa lủ ?

LC



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]