Chạnh Ḷng!
Anh muốn t́m về kỷ niệm tháng năm
Lời tim yêu khẽ th́ thầm gọi tên
Mối t́nh -một người nhớ -một người quên
Vần thơ da diết buồn tênh đêm dài
Thâu đêm thao thức nhớ thương đời ai
Nhủ ḷng tha thiết dệt bài thơ yêu
Em biết không! anh thương em thật nhiều
Nỡ đời chia biệt cô liêu mộng đầu
Lời thương lời nhớ ḿnh trót trao nhau
Có ai hay được buốt sầu trong tim
Thu về chi.. lay cành mộng bên thềm
Đau cơi nhớ- niềm riêng mang thầm kín
Bờ môi khô- đắng giọt sầu bịn rịn
Vừa đủ xót xa đốt chín tim gan
Hương của mộng cho ta nhớ đến nàng
Tha thiết lắm gánh hành trang đôi lứa
Trăng lunh linh, ánh xuyên qua khung cửa
Mộng như ngây đă một nửa linh hồn
Đẹp nào bằng được mối t́nh sắt son
Thuận duyên hai đứa nụ hôn nồng nàn .!.
TT