In Reply to: Em chỉ là em ==> CN posted by 2T on Aug 23, 2010 at 09:54:15:
Cảm ơn những lời thơ sâu lắng tuyệt vời cũa 2T gởi đến chotnho ! mình rất hạnh phúc ! chân thành cảm ơn!
Lời ai nhè nhẹ gởi vầng thơ
Sương tan buổi sớm nắng hững hờ
Tiếng chim ríu rít trong niềm nhớ
Xao xuyến cỏi lòng thơ rất thơ
Vầng dương vừa hé những mộng mơ
Tim đang thổn thức nổi mong chờ
Rừng thông bạt ngàn vu vơ hát
Thoãng bước ai qua gió thẩn thờ
Du dương tiếng sáo khúc nhạc mơ
Thánh thót thanh tao đến bất ngờ
Tựa làn sương khói tựa trăng thơ
Hòa quyện tâm hồn... ngây ngất mơ!
chotnho