Dịu buồn


Posted by ..24..110.7 on May 13, 2013 at 00:39:51:

Xin làm mưa rơi vào cõi vắng
Ngập đường chiều trắng xóa yêu thương
Xin làm mây lạc nẻo vô thường
Giữa lòng trời xanh xưa chìm, nổi
Xin làm gió ngàn đời rong ruổi
Tự bao giờ chẳng vách, bờ ngăn
Xin làm đêm trải tận đường trăng
Bước quỳnh hoa tay người dẫn lối
Xin làm sóng bạc đầu không tuổi
Đuổi mộng mơ quên hết tháng ngày
Xin làm thời gian ở lúc này
Quên buồn xưa, ngày mai còn đó
Xin làm cánh chim bằng lướt gió
Xoải hồn bay ôm trọn bầu trời
Xin làm lời dung dị trên môi
Cùng ánh mắt chân tình trao gửi
Còn đó ... những tâm tình chưa nói
Cho con tim lỗi nhịp, ngập ngừng

Làm tình cờ, xao xuyến, bâng khuâng
Thấm vào thơ nhẹ nhàng cảm xúc
Những khoảnh khắc giản đơn hạnh phúc
Xin dịu buồn một góc tim ai ...

luulythao
05 11 2013



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]