Re: Dịu buồn


Posted by HT ..75..198.53 on May 16, 2013 at 02:41:18:

In Reply to: Dịu buồn posted by on May 13, 2013 at 00:39:51:

LLT ơi ! thơ hay quá !!!

Tôi và Đêm

Nếu đêm không về
thì đâu buồn đến thế.

Nửa vầng trăng non soi mình dưới biển
Tiếng sóng dịu dàng vỗ nhẹ bờ đêm
Mùi biển mặn lăn đều lên môi, mắt
Bờ cát ôm chân, giữ hạnh phúc êm đềm

....

Rồi đứng giữa những ước muốn không tên
Gọi những điều chờ mong, khao khát
Nghe trong tim, nỗi niềm rời rạc
Xác lá bên chiều vàng úa bước chân thơ

Đêm tựa bờ khuya, cõi vắng vô bờ
Gió vỗ vành tai, ôm chồm nỗi nhớ
Mầu trời xưa nghe^ng ngang vô cớ
Tìm một vòng tay, khoác nhẹ một lời ru.

Chớp mắt mà như đã nghìn thu
Đời chạy mãi, những hãi hùng thâm nhiễm
Cố dừng lại tìm một nơi giao điểm
Sự ngỡ ngàng đứng đó chưa vơi

Đêm vẫn về, và tôi cũng vẫn là tôi
Nỗi buồn xưa, nỗi buồn nay, còn đó
Những điều xin âm vang rất rõ
Giao hưởng cuộc đời da diết lời thơ

HT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]