In Reply to: . posted by Q on Mar 23, 2014 at 16:33:14:
mau quá nhỉ !
hai mươi năm trong chớp mắt
ta nhìn ta, giờ tóc đã hoa râm
xưa đọc thơ người, cho ngày vội qua nhanh
nào ngờ đến ngày nay, còn được đọc
hai mươi năm, làm người quen không gặp
(nếu gặp rồi, e người chẳng thèm quen ?)
thơ đọc đi đọc lại mãi, đâm ghiền
ta vẫn đợi thơ người như đợi
ly cà phê starbuck
làm thêm thơ nhé, lời yêu cầu rất thật
mặc thời gian cứ vùn vụt trôi mau
(hai mươi năm nữa, chắc không đâu !)
nhưng vài năm nữa, ta sẽ ngồi đây chờ đọc
Dòng Đời